Dân Carina Plaza trình báo bị mất tài sản, thiếu bảo vệ
NGUYỄN TÂN
(PLO)- Nhiều người dân tại chung cư Carina Plaza bức xúc vì không có lực lượng bảo vệ tài sản tại các lối ra vào tòa nhà; trong khi đó nhiều người tố mất mát tiền bạc, vật dụng.
Trưa 26-3, nhiều cư dân chung cư Carina Plaza tiếp tục quay lại các block để lấy tài sản hoặc di dời toàn bộ đồ đạc đi nơi khác ở.
Phía dưới tầng hầm, nhiều ô tô, xe máy đã được đưa lên. Một số phương tiện cứu hộ đợi sẵn để di chuyển xe ô tô; trong đó nhiều xe bị ảnh hưởng, ám khói đen kịt và xịt lốp do sức nóng khủng khiếp từ vụ cháy.
Nhiều cư dân chung cư Carina tiếp tục di dời đồ đạc đến nơi khác để sinh hoạt tạm thời. Ảnh: Nguyễn Tân
Theo quan sát, tại khu vực tầng hầm các nhân viên điện lực đang từng bước khắc phục hệ thống điện, mọi công tác tiến hành có vẻ rất khẩn trương.
Ghi nhận, nhiều bảng thông báo về kế hoạch hỗ trợ, đăng ký nhận căn hộ block B được dán khắp nơi. Xen lẫn với đó là thông báo tìm tài sản bị mất của một người dân.
Vào khoảng 13 giờ, nhiều người dân tập trung trước lối vào block B chung cư yêu cầu có người dẫn lên phòng để lấy tài sản. Tuy nhiên, do thiếu vắng lực lượng bảo vệ nên xảy ra to tiếng.
Nhiều cư dân bức xúc vì lực lượng bảo vệ không chốt chặn, ngăn người lạ vào chung cư. Ảnh: Nguyễn Tân
Chị Kim Hoàng (35 tuổi) ngụ tại tầng 12 block B, chung cư Carina Plaza cho biết mình đã xin giấy để được trở lại căn hộ, lên phòng lấy đồ đạc nhưng khi tới sảnh thì không có bảo vệ đứng canh cửa và không có bảo vệ dẫn lên chung cư.
“Hôm trước hai vợ chồng bạn tôi lên lấy đồ thấy tận mắt hai thanh niên dùng cây đập phá cửa nhà người ta luôn. Mà họ không dám nói gì, chỉ vào phòng mình lấy đồ rồi xuống. Trên đó giờ vắng hoe, ai biết chuyện gì xảy ra” - chị Hoàng nói.
Chị Hoàng cũng cho biết thêm nhiều người hàng xóm của chị cũng phản ánh về tình trạng mất mát tài sản, kể cả chó mèo. Theo quan sát của PV, tại nhiều lối ra vào chung cư vào thời điểm trên không có lực lượng bảo vệ chốt chặn.
Đại diện chủ đầu tư đã ghi nhận ý kiến của người dân và yêu cầu đơn vị bảo vệ thực hiện nhiệm vụ, không được rời vị trí. Ảnh: Nguyễn Tân
“Phải có giấy tờ chứng minh là cư dân mới được ra vào. Trường hợp kẻ xấu lợi dụng trà trộn vào sẽ gây mất an ninh trật tự. Như vậy ai sẽ chịu trách nhiệm với tài sản của chúng tôi” - một cư dân bức xúc.
Sau đó, đại diện chủ đầu tư đã có mặt, người đàn ông tên Trúc yêu cầu đơn vị bảo vệ cắt đặt người chốt chặn các lối ra vào, không được rời vị trí. Tuy nhiên, một người có vẻ là tổ trưởng bảo vệ khá lúng túng khi xử lý.
“Tôi đến đây hơn 30 phút rồi nhưng không thấy bảo vệ nào ra hướng dẫn lên lấy đồ. Như vậy thực tế rất mất an toàn. Trong khi nhiều người dân muốn lên căn hộ phải làm giấy đăng ký, xác nhận của ban quản lý, tuy nhiên có nhiều người lạ vẫn đi lại rất tự nhiên và không chịu sự kiểm tra nào” - chị Kim Hoàng bức xúc.
Trong chiều cùng ngày, công tác khắc phục sau vụ cháy vẫn đang được triển khai. Ảnh: Nguyễn Tân
Chiều cùng ngày, trao đổi với ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch UBND phường 16, quận 8, cho biết UBND phường đã nhận được thông tin nhiều người dân trình báo mất mát tài sản sau vụ cháy. “Hiện chúng tôi ghi nhận nhiều người dân trình báo mất mát tài sản sau vụ cháy. Tất cả thông tin đều được tiếp nhận, lập biên bản, công an phường đang tổ chức điều tra” - ông Nam nói.
Theo ông Nam, sau khi nhận được trình báo của người dân, UBND phường, công an phường đã cắt đặt công an, bảo vệ dân phố xuống để lập chốt nhằm giữ gìn an ninh trật tự. “Hiện tại đã có biên bản bàn giao lại cho phía nhà đầu tư về công tác khắc phục, sửa chữa cũng như bảo vệ tài sản của cư dân. Lực lượng phường chỉ hỗ trợ bên ngoài chứ không thể vào chung cư. Điều này đã có biên bản bàn giao và chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm nếu có mất mát xảy ra” - ông Nam tiếp.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu xe máy Yamaha Mio biển số 59E1-029.75 để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh xuyên suốt trên không gian mạng, khởi tố 30 bị can.
(PLO)- Nhắc đến báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc không chỉ nhớ đến tờ báo chuyên sâu về pháp lý mà còn ấn tượng về nhiều tuyến bài điều tra “nổi đình nổi đám” của báo.
(PLO)- Cơ quan điều tra khởi tố bốn bị can liên quan các sai phạm tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trong đó có ba cán bộ, một giám đốc doanh nghiệp.
(PLO)- Sau khi giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường ở phường Thủ Đức (TP.HCM), nam thanh niên mang về nhờ mẹ bán tại tiệm vàng, lấy hơn 7,2 triệu đồng để trả nợ.
(PLO)- Theo Công an phường Bàn Cờ, TP.HCM, cán bộ soạn thảo đã sơ suất khi không ghi đầy đủ nội dung yêu cầu người giám hộ đi cùng trong giấy mời gửi bé gái 14 tuổi.
(PLO)- Quá trình điều tra bị can khai nhận dùng tiền mua các bất động sản ở nhiều tỉnh và để vợ đứng tên. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi các tỉnh, đề nghị phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.
(PLO)- Kiểm tra chuỗi Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn TP Cần Thơ, lực lượng chức năng phát hiện các vi phạm như không giấy phép, không bác sĩ chuyên khoa, thiết bị và vật tư y tế không rõ nguồn gốc.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo tìm người chứng kiến hoặc có thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Văn Giàu (nay thuộc xã Bình Lợi, TP.HCM) vào sáng 5-8-2024.
(PLO)- Hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, nhiều địa phương mở cao điểm tấn công tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm làm sạch địa bàn.