Dàn cảnh lấy 220 triệu đồng của hãng xe Thành Bưởi

(PL)- Sáng 6-12, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Lành (33 tuổi) và Huỳnh Thanh Điền (28 tuổi, cùng ngụ xã Long Phú, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra hành vi trộm tài sản.

Trước đó, Trần Thanh Phong (33 tuổi, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình) và Nguyễn Thị Băng Châu (28 tuổi) đã bị bắt.

Phong từng chạy xe cho hãng Thành Bưởi nên biết rõ nơi cất tiền của hành khách gửi theo dịch vụ chuyển tiền của nhà xe. Phong bàn bạc và bốn người dàn cảnh va quẹt rồi thừa cơ lấy của nhà xe. Sáng 4-12, Lành lên xe Thành Bưởi về TP.HCM. Khi xe đến vòng xuyến Trần Hưng Đạo - Hồ Tùng Mậu (Đà Lạt), Điền chở Châu bằng xe máy đi sát xe khách rồi giả vờ va quẹt, lăn ra đất. Phụ xe xuống giải quyết nhưng không được nên tài xế phải rời vô lăng xuống đường. Liền lúc này, Lành đã lấy hai cọc tiền (hơn 220 triệu đồng) của nhà xe bỏ vào ba lô, rời xe cho đồng phạm chở đi.

AS

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.