Dàn cảnh đánh ghen cướp tài sản táo tợn

(PLO)- Phát hiện nam thanh niên đi một mình trong đêm, nhóm cướp đã dàn cảnh đánh ghen rồi dùng hung khí khống chế nạn nhân cướp tiền và điện thoại.

Chiều 26-4, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Út (31 tuổi), Nguyễn Thanh Bằng (28 tuổi) và Võ Văn Lẹ (20 tuổi, cùng tạm trú phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, vào lúc 23 giờ ngày 24- 4, nhóm của Bằng đi xe máy đến địa bàn huyện Vĩnh Cửu để tìm kiếm người đi đường cướp tài sản.

Khi cả nhóm đến ấp 1 (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) thì phát hiện anh Nguyễn Văn Long (ngụ TP Biên Hòa) đang đi trên đường liền dàn cảnh đánh ghen. Sau đó nhóm này dùng dao khống chế anh Long cướp 6,8 đồng và một điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Tang vật vụ án

Nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Vĩnh Cửu đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ nhóm của Bằng, thu hồi tài sản mà nhóm này đã cướp của nạn nhân. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.