Dàn cảnh bắt cóc người tình để tống tiền?

Cơ quan điều tra nhận định ban đầu đây là vụ dàn cảnh cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 8-8, Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Phó Trưởng Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đã lập hồ sơ ban đầu đối với Lê Văn Tuấn (31 tuổi) và Phạm Thị Chi (37 tuổi, tạm trú Hóc Môn) để làm rõ nghi vấn quanh việc bắt cóc con tin đòi tiền chuộc. Thượng tá Hải thông tin không có chuyện khống chế, bắt giữ con tin vì nạn nhân tự nguyện ở lại phòng với Lê Văn Tuấn. “Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản của Tuấn và đang mở rộng điều tra”.

Giải cứu “con tin”

Trước đó, sáng 8-8, nhiều người dân ở phường Tân Thới Hiệp (quận 12, TP.HCM) nghe tiếng la hét, cự cãi vang lên ở phòng trọ số 3 căn nhà 331 đường TTH21. Tình nghi Tuấn đang đánh đập chị Chi (tình nhân của Tuấn) nên người dân trình báo cơ quan công an. Công an quận 12 huy động lực lượng đến hiện trường nhưng Tuấn cố thủ, đóng tất cả cửa rồi dùng vải bít kín các lỗ hở ngăn để không bất kỳ ai nhìn được vào bên trong.

Để đảm bảo an toàn cho nạn nhân, hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt bên ngoài ra sức thuyết phục, phát loa kêu gọi nhưng Tuấn không đáp trả. Tuấn yêu cầu có một chiếc taxi đưa đến sát cửa phòng để tẩu thoát. Thế nhưng khi taxi đến Tuấn lại thay đổi ý định. Gần 12 giờ cùng ngày, cảnh sát chia ra nhiều mũi tiếp cận khu vực phòng trọ tiếp tục phát loa thương thuyết. Mặc cho thân nhân ra sức kêu gọi, Tuấn không trả lời mà cầm bình gas loại 12 kg dọa dẫm gây nổ.

Hiện trường khu dãy trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: XN

Tuấn bị cảnh sát khống chế, áp giải ra bên ngoài. Ảnh: XN

Hàng trăm người hiếu kỳ nín thở theo dõi, mọi ánh nhìn đều hướng vào căn trọ nơi Tuấn khống chế chị Chi.

Đến khoảng 14 giờ 50, Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 12 tiếp tục triển khai phương án tiếp cận. Lực lượng cảnh sát cơ động cùng bác sĩ, xe cứu thương đến hiện trường phá cửa, ập vào bên trong khống chế Tuấn, giải cứu nạn nhân.

Nghi vấn dàn cảnh chiếm đoạt tài sản

Thượng tá Nguyễn Quốc Hải cho biết Lê Văn Tuấn là đối tượng nghiện ma túy. Tuấn có quan hệ tình cảm với nhiều người, hiện có hai con trai. Còn Phạm Thị Chi đã lập gia đình có ba con nhỏ. Đầu năm 2014, tình cờ gặp, hai người nảy sinh tình cảm nên hay qua lại với nhau. Hai con của Tuấn được anh T. chồng Chi chăm sóc.

Khoảng 7 giờ ngày 8-8, Tuấn và Chi cùng ở trong phòng trọ. Người nhà phát hiện yêu cầu cả hai ra ngoài nói chuyện nhưng Tuấn không chịu mà đuổi tất cả ra bên ngoài nên họ trình báo chính quyền địa phương. Khi Công an quận 12 có mặt, Tuấn và Chi đóng kín cửa và đề nghị công an gọi chồng chị Chi đến xin lỗi vì có lần anh T. nói: “Tuấn nghiện ma túy đá”.

Sau khi anh T. xin lỗi, Tuấn yêu cầu anh T. phải đưa 20 triệu đồng để Tuấn cùng Chi đi làm ăn. Nghe anh T. trả lời chỉ có 10 triệu đồng vì phải chăm lo cho con nhỏ,  Tuấn đáp trả: “10 triệu chỉ đủ mua hai chiếc quan tài”. Nghe thế, anh T. sợ vợ gặp nạn nên đã đồng ý. Tuấn tiếp tục ra yêu sách phải mang áo quần của Chi đến để hai người cao chạy xa bay. Lập tức, anh T. mang 20 triệu đồng lẫn áo quần cho vào túi đưa qua khe cửa cho Tuấn.

Gần 9 giờ đấu trí, cảnh sát đã giải cứu thành công con tin. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một bóng đèn tuýp bị đập vỡ, con dao Thái Lan và bình gas loại 12 kg mà Tuấn sử dụng nhằm chống trả lực lượng chức năng.

XUÂN NGỌC

Theo ông Lê Văn Đát (61 tuổi, cha ruột của Tuấn), Tuấn nghiện ma túy, đã ba lần đi cai nghiện. Tuấn mê cá độ bóng đá và đá gà. Hai lần ông bị Tuấn cầm dao dọa, đòi cắt cổ khi ông lên tiếng can ngăn, nhờ được mọi người hỗ trợ nên ông mới thoát thân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.