Dàn cảnh bán thiên thạch cướp 1,5 tỉ đồng

(PLO)- VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn quyết định khởi tố bốn bị can trong vụ dàn cảnh bán đá thiên thạch cướp 1,5 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bốn bị can để điều tra tội cướp tài sản, liên quan vụ dàn cảnh bán đá Thiên Thạch.

dàn cảnh.jpg
Bị can Trần Ngọc Mộng. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Các bị can gồm: Trần Ngọc Mộng (42 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Kha Minh Cường (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Lê Quyên Bình (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Trương Tiểu Điền (26 tuổi ngụ tỉnh Cà Mau).

Theo điều tra ban đầu, ngày 5-12, nhóm bị can nêu trên uống cà phê cùng Phan Văn Tân (39 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), cùng với Phạm Hoài Thưng (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Trần Hoài Thanh (31 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), uống cà phê tại TP.HCM.

Tại đây, cả nhóm đã bàn bạc, thống nhất với nhau tìm người mua đá thiên thạch, hẹn họ đem tiền đến điểm hẹn rồi cướp.

Ngày 7-12, Cường gọi điện cho ông HNS (ngụ TP.HCM), giới thiệu có một viên đá thiên thạch nặng 2,8 kg cần bán và nhờ ông S tìm kiếm người mua đá.

Sau đó, Cường gọi điện, hẹn gặp ông S để thỏa thuận về giá tiền mua bán đá và chọn địa điểm giao dịch tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Thông qua các môi giới mua bán đá khác, ông S tìm được bà PTX (ngụ TP.HCM) đồng ý mua viên đá mà Cường giới thiệu với giá 1,5 tỉ USD.

Khoảng 20 giờ ngày 9-11, nhóm của Phan Văn Tân di chuyển từ TP.HCM đến phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk thuê nhà nghỉ. Hôm sau, cả nhóm đi dò la các tuyến đường và chọn Đình Vĩnh Phú, thuộc khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa làm nơi giao dịch để thực hiện vụ cướp.

Đối tượng Lê Quyên Bình.jpg
Các bị can Kha Minh Cường (trái) và Lê Quyên Bình. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Sau khi chuẩn bị xong, Cường hẹn ông S vào trưa 13-12 gặp nhau tại Đình Vĩnh Phú để thực hiện việc mua bán viên đá thiên thạch. Ông S sau đó liên hệ lại với bà X trao đổi thông tin trên, bà X đồng ý.

Trước khi đến Đình Vĩnh Phú để giao dịch, cả nhóm phân công nhiệm vụ cho Cường là người trực tiếp thỏa thuận, hẹn người mua và dùng ớt bột ném vào mặt người cầm tiền để cướp tiền.

Tân làm nhiệm vụ lái xe; Bình và Thưng đứng gần ô tô, cảnh giới và giải vây khi có tình huống; Thanh và Điền ngồi trên ô tô để mở cửa khi Cường cướp được tiền.

Đúng kế hoạch, trưa 13-12, Cường trực tiếp đi vào bên trong gặp ông S, bà X, ông HNT (ngụ TP Hà Nội) và ông NBC (ngụ tỉnh Thanh Hóa) bàn bạc về việc mua bán đá thiên thạch.

Lợi dụng lúc những người mua đá thiên thạch sơ hở, Cường ném ớt bột vào mặt ông HNT rồi giật lấy túi đựng tiền bên trong có 1,5 tỉ đồng rồi bỏ chạy.

Sau khi gây án, cả nhóm lần lượt di chuyển đến phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để chia số tiền cướp được rồi bỏ trốn.

Như PLO đã thông tin, ngày 13-12, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về việc dàn cảnh mua bán đá thiên thạch, cướp tài sản xảy ra tại phường Tuy Hòa.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy nóng, bắt giữ Trương Tiểu Điền. Từ lời khai của Điền, công an tiếp tục truy vết, bắt giữ Lê Quyên Bình khi người này vừa trốn về nhà tại tỉnh An Giang. Đồng thời, hai người khác liên quan vụ cướp là Kha Minh Cường và Trần Ngọc Mộng đã đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.