Đạn cắm xuống đường trước khi trúng người coi đua xe ở Gò Vấp

 (PLO)- Theo một nguồn tin, khi phó công an phường bắn chỉ thiên thì súng bị kẹt đạn, cướp cò, viên đạn bay xuống đường rồi bật ngược lại trúng đầu nạn nhân.

Ngày 5-6, liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị trúng đạn tử vong khi đi xem đua xe trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM), một lãnh đạo quận 12 cho biết mình đã nắm được sự việc.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh Nguyễn Tân

Theo người này, viên đạn trước khi bay trúng đầu nam thanh niên đã dội xuống đường.  

“Trước đó, quận có phương án giải tỏa đua xe. Khi nhiều nam thanh niên chặn quốc lộ 1A đoạn từ đường Vườn Lài và đường vào tu viện Khánh An (địa bàn phường An Phú Đông, quận 12) thì lực lượng được tổ chức xử lý theo phương án từ trước. Trong đó trách nhiệm của Công an phường An Phú Đông là giải tỏa đua xe còn cảnh sát 113 phối hợp với Đội CSGT Bình Triệu vây bắt” - người này nói.

"Lúc giải tán đua xe thì xảy ra việc Trung tá Nguyễn Hữu Huệ, Phó Trưởng Công an phường An Phú Đông, ngồi sau xe của một công an khác và nổ súng chỉ thiên. "Sau khi bắn hai phát thì súng bị kẹt. Khi lên đạn thì súng bị cướp cò, đạn cắm xuống đường rồi bật ngược lên trúng đầu nạn nhân” - người này cho hay.

Kết quả pháp y ban đầu cũng thể hiện điều này khi “viên đạn bị móp tức có va chạm với một vật rất cứng và có dấu nhựa đường. Riêng nam thanh niên không đội nón bảo hiểm. Nếu viên đạn bắn thẳng với cự ly gần như vậy thì sẽ gây tác động lớn hơn rất nhiều” - vị này thông tin.

Theo người nhà, thi thể của Kiệt đã được đưa về quê nhà ở Quảng Nam để lo hậu sự. Người này cho biết vào ngày 4-6, Công an quận 12 cũng đã đến tận quê nhà của Kiệt để thăm hỏi động viên gia đình.

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 3-6, anh Trần Văn Kiệt (19 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú quận Gò Vấp) điều khiển xe máy biển số 59V-822... chở một người bạn tên Nam chạy trên quốc lộ 1A ở làn xe máy theo hướng từ quận Thủ Đức đi quận 12.

Cùng lúc đó, một đoàn đi "bão" cũng chạy song song cùng hướng ở làn ô tô. Khi đến trước số nhà 1197/3d quốc lộ 1A thuộc phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) thì bất ngờ phía sau đoàn đi “bão” có hai thanh niên điều khiển xe Exciter vượt lên nổ súng vào đoàn đi "bão". Phát đạn trúng vào đầu anh Kiệt.

Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa vào BV 175 cấp cứu nhưng không qua khỏi...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.