Đâm tử vong đối thủ do mâu thuẫn rồi ra đầu thú

(PLO)- Do mâu thuẫn từ trước, Trần Quang Thìn đã dùng dao tước đoạt mạng sống của đối thủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 28-6, Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn điều tra, làm rõ một vụ án giết người, xảy ra tại địa bàn xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn.

Nghi phạm Trần Quang Thìn trình diện tại Công an huyện Lục Ngạn. Ảnh CACC

Nghi phạm Trần Quang Thìn trình diện tại Công an huyện Lục Ngạn. Ảnh CACC

Theo đó, vào khoảng 23 giờ, ngày 27-6, tại khu vực thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu (Lục Ngạn), do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Trần Quang Thìn (46 tuổi, trú tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn) đã dùng dao nhọn đâm vào vùng ngực anh ĐVP (28 tuổi, trú tại huyện Lục Ngạn).

Hậu quả, do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên anh P đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Thìn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.