Dâm ô cháu bé 6 tuổi rồi cho 2.000 đồng

(PLO)- Vịnh cho cháu bé 2.000 đồng và bảo đừng nói lại với gia đình. Tuy nhiên, cháu bé không nhận.
 

Cơ quan điều tra vừa bắt Lê Ngọc Vịnh (59 tuổi, ngụ xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về hành vi dâm ô trẻ em.

Trước đó, chiều tối 11-7, sau khi đi nhậu về, Vịnh đã ghé nhà bà PTTL (ngụ cùng địa phương). Trong lúc này, không có bà L. ở nhà mà chỉ có hai cháu nhỏ, một cháu sáu tuổi và một cháu bốn tuổi.

Vịnh tại cơ quan điều tra. (Ảnh do CQĐT cung cấp)

Vịnh đã thực hiện hành vi dâm ô cháu bé sáu tuổi rồi cho cháu 2.000 đồng và bảo đừng nói lại với gia đình. Tuy nhiên, cháu bé không nhận.

Lúc sau, bà L. đi làm về gọi cháu nhưng không nghe tiếng trả lời, bước vào nhà thì gặp Vịnh từ trong đi ra. Bà L. hỏi thì Vịnh nói vào tìm chồng bà L.

Nghi ngờ, gia đình cháu bé trình báo sự việc đến cơ quan Công an huyện Đại Lộc. Tại cơ quan điều tra, Vịnh khai nhận hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.