Đâm người yêu bị thương rồi tự thiêu

(PL)- Sáng 13-1, Công an thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết đang điều tra vụ nam thanh niên đâm người yêu do ghen tuông rồi tưới xăng tự thiêu.
Thông tin ban đầu, tối 12-1, tại khu vực vườn tràm thuộc khu phố Bình Đáng (thị xã Thuận An), Nguyễn Hoàng Cương đã dùng dao đâm trọng thương chị ĐTB (bạn gái, cùng làm chung công ty). Sau khi tan ca, chị B. đạp xe chở bạn về phòng trọ đi đến khu vực vườn tràm thì bất ngờ Cương xuất hiện chặn xe rồi kéo chị B. vào khu vực vườn tràm đòi được chết bên nhau. Người bạn đi cùng chị B. ngăn cản nhưng Cương đã rút dao đâm chị B. ngay trên đường.

Tiếp đó, Cương chạy đến xe máy lấy bịch xăng đem theo sẵn tưới lên người châm lửa tự thiêu. Hậu quả Cương tử vong tại chỗ. Chị B. được đưa đi cấp cứu tại BV Quân đoàn 4 (thị xã Dĩ An) trong tình trạng nguy kịch. Sáng 13-1, do vết thương quá nặng nên chị B. đã được chuyển xuống BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Rạng sáng 13-1, sau nhiều giờ tìm kiếm, Công an thị xã Thuận An đã tìm được hung khí gây án là con dao Thái Lan còn dính đầy máu. Tuy nhiên, chiếc xe máy của Cương trước đó do không người trông giữ nên nhiều khả năng đã bị kẻ gian trộm.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.