Bình Dương:

Đâm người yêu bị thương nặng rồi tự thiêu

(PLO) - Sáng ngày 13-1, tin từ công an thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết đang điều tra vụ nam thanh niêm đâm người yêu rồi tưới xăng tự thiêu.
 

Hiện trường vụ sát hại người yêu rồi tự thiêu (ảnh CTV) 

Thông tin ban đầu, lúc 22 giờ tối 12-1, tại khu vực vườn tràm thuộc khu phố Bình Đáng, thị xã Thuận An, nam thanh niên tên Nguyễn Hoàng Cương (quê An Giang) do ghen tuông đã đâm người yêu là chị Đ.T.B (Quảng Bình) nhiều nhát,  rồi tưới xăng để tự thiêu.

Được biết, Cương cùng làm chung công ty với nạn nhân.  22 giờ tối 12-1, sau khi tan ca, chị B.  đạp xe chở bạn về phòng trọ ở khu dân cư 343 thuộc phường Bình Hòa (thị xã Thuận An). Khi đi đến khu vực vườn tràm thì bất ngờ Cương xuất hiện chặn xe chị B. rồi kéo chị B. vào khu vực vườn  tràm đòi được chết bên nhau. Người bạn đi cùng chị B. đã ngăn cản Cương nhưng Cương vẫn rút dao đâm chị B. ngay trên đường. Tiếp đó, Cương chạy đến xe máy mình lấy bịch xăng đã chuẩn bị rồi tưới lên người châm lửa tự thiêu.

Hậu quả Cương tử vong tại chỗ. Chị B. được người bạn đi cùng và người đi đường hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân đoàn 4  (TX Dĩ An) trong tình trạng nguy kịch. Sáng 13-1, do vết thương quá nặng nên chị B. đã được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Rạng sáng 13-1, sau nhiều giờ tìm kiếm,  Công an thị xã Thuận An đã tìm được hung khí gây án là con dao Thái Lan còn dính đầy máu. Tuy nhiên, chiếc xe máy của Cương trước đó do không người trông giữ nên nhiều khả năng đã bị kẻ gian trộm.

Hiện vụ án đang tiếp tục được  điều tra, làm rõ.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.