Đâm người vì nghi bị... nhìn đểu

(PL)- Ngày 22-2, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết đã bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy Phong (18 tuổi) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Chiều 14-2, công an nhận tin báo có hai thanh niên bị đâm, cướp tài sản tại phường An Phú. Hung thủ sau khi gây án đã bỏ trốn.

Vào cuộc, công an xác định Phong là nghi phạm nên truy bắt. Tại công an, Phong khai nhận hôm xảy ra sự việc anh ta cùng bốn người khác nhậu say trong quán karaoke. Khi cả nhóm thanh toán tiền thì gặp hai thanh niên đứng ở quầy. Thấy một thanh niên nhìn mình, Phong cho là nhìn đểu nên lao đến tát vào mặt. Ra khỏi quán, Phong tiếp tục đạp ngã xe máy của anh này, rút dao đâm… Khi anh này bỏ chạy, Phong dùng dao đe dọa cướp 500.000 đồng của người bạn nam thanh niên bị đâm rồi vứt dao bỏ trốn.

Công an đang trưng cầu giám định thương tật của nạn nhân để xử lý Phong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.