Đâm người ở cơ sở thẩm mỹ vì sửa môi không như ý

(PLO)- Bắt nguồn từ việc mâu thuẫn thẩm mỹ môi chưa đạt yêu cầu nên đã xảy ra vụ xô xát khiến một người bị đâm trọng thương.  

Ngày 28-6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Long Bình (TP Biên Hòa) khiến một người bị đâm trọng thương.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, trước đó chị TTH (ngụ TP Biên Hòa) là chủ cơ sở thẩm mỹ có mâu thuẫn với một người khách nữ tên Hoa (chưa rõ lai lịch) về việc làm thẩm mỹ môi nhưng chưa đạt yêu cầu.

Ngày 25-6, bà Hoa đi cùng với Nguyễn Văn Tiến (23 tuổi, ngụ phường Tân Hoà, TP Biên Hoà) đến tiệm để gặp chị H. đòi tiền lại thì hai bên xảy ra cãi nhau.

Lúc này, tại tiệm có anh Võ Hồng Dân (35 tuổi, là bạn chủ tiệm) đứng ra bệnh vực chị H. liền bị Tiến rút dao bấm đâm hai nhát vào người làm anh Dân phải đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án Tiến và bà Hoa  bỏ chạy để lại một dao bấm và một xe máy tại hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.