Đâm người ngay tại cơ sở điều trị Methadone

(PLO)- Do nghi ngờ nạn nhân trộm tài sản của mình nên Tuấn đã dùng dao đâm thương tích ngay tại cơ sở điều trị Methadone.

Công an TP Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Huỳnh Thanh Tuấn (37 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Huỳnh Thanh Tuấn

Theo công an, nghi ngờ Phạm Nhựt Q. (37 tuổi, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long) trộm tài sản của mình nên Tuấn đã nhiều lần hẹn gặp Q. để nói chuyện. Sáng 1-11-2018 Tuấn đến cơ sở điều trị Methadone (tại phường 1, TP Vĩnh Long) để uống thuốc thì gặp Q. cũng đang điều trị tại đây.

Hai bên nói chuyện với nhau và xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Trong lúc đánh nhau, Tuấn dùng dao đâm nhiều nhát vào người Q. gây thương tích 38%.

Đến chiều cùng ngày, Tuấn ra cơ quan Công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.