Đâm chết vợ cũ vì không cho đón con về thăm nhà

Trưa 10-5, Cảnh sát điều tra Công an Q.8 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Xuân Linh (34 tuổi, ngụ đường Vĩnh Viễn, P.4, Q.10) vìdùng dao đâm nhiều nhát vào cổ vợ cũ.

Thông tin ban đầu từ Công an Q.8 cho biếtLinh và chị Dung Phạm Ngọc Dung (34 tuổi, ngụ đường 715, P.4, Q.8)kết hôn năm 2006, đến năm 2013 thì ly hôn. Giữa Linh và chị Dung có chung một con gáiđược 6 tuổi.

Khoảng 9g30 sáng cùng ngày, Linh đến nhà chị Dung để yêu cầu chị Linh cho đón con về nhà chơi.

Lúc này, giữa Linh và chị Dung đã xảy ra cự cãi. Bất ngờ, Linh dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào cổ, khiến chị Linh gục xuống nền nhà.

Linh bị người dân và công an bắt tại hiện trường.

Chị Dung được đưa đến Bệnh viện nhân dân 115 (Q.10) cấp cứunhưng đã tử vong.

Hiện Công an Q.8 đang phối hợp với các phòng nghiệp vụCông an TPgiám định pháp y tử thi của chị Dung để phục vụ công tác điều tra.

Theo ĐỨC THANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.