Đâm chết người vì đọ loa kẹo kéo của ai hát to hơn

(PLO)- Hai bên đều mang loa kẹo kéo hát hò gần nhau, mâu thuẫn xuất phát từ việc hai bên đọ loa ai to hơn nên xảy ra đánh nhau.

Ngày 20-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh điều tra vụ giết người xảy ra ở khu trọ tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

Vụ án mạng xảy ra vào tối 16-6 khiến ông Trần Thanh Tiến (40 tuổi, quê Cà Mau) tử vong.

Theo điều tra ban đầu, chiều 16-6, nhóm Nguyễn Thị Hồng Thúy (25 tuổi), và Dương Thành Rớt (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM); Nguyễn Anh Quốc (25 tuổi), Nguyễn Phi Thái (21 tuổi), cùng ngụ quận 8 tổ chức ăn nhậu.

Sau một hồi ăn uống, cả nhóm mướn loa kẹo kéo rồi ra bãi đất trống trước khu trọ ở ấp 5, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh hát hò cho vui.

Lúc này, ông Trần Thanh Tiến (40 tuổi, quê Cà Mau) cũng mở loa, hát karaoke cùng bạn gần đó. Do hai bên hát cùng lúc nên ồn ào, muốn mình hát to và rõ hơn, nhóm ông Tiến tăng âm thanh lớn hơn nhóm Quốc nên dẫn đến cự cãi, xô xát.

Tức quá, Quốc cùng Thái xông đến tấn công ông Tiến. Thấy vậy, chủ nhà trọ đã chạy ra can ngăn thì ông Tiến chạy về phòng trọ gần đó. Quốc chụp kéo cắt cá chạy theo về phòng trọ của ông Tiến. Đến nơi, Quốc xông vào phòng tấn công khiến ông Tiến bị thương.

Nạn nhân giằng co, chạy ra bên ngoài thì gục tại chỗ. Mặc dù được người dân xóm trọ đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng người đàn ông đã tử vong.

Quốc sau đó lên xe bỏ trốn. Qua truy xét, Công an huyện Bình Chánh đã mời Quốc, Thái và Thúy lên làm việc. Tại công an, Quốc thừa nhận đã dùng kéo cắt cá đâm chết ông Tiến.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.