Đâm chết người từ tiếng khóc trẻ con

(PLO)- Thông tin từ Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết hiện đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Cường (SN 1979, quê Thanh Hóa) để phục vụ điều tra về hành vi giết người.

 Nghi can Lê Văn Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV

Trước đó, vào tối ngày 24-8, tại phòng trọ ở bến xe khách trên đường kênh 19-5B (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú), Cường đang lấy cơm bón cho con (hơn một tuổi) ăn thì đứa con quấy khóc.

Trong lúc đó, anh Hà Văn Khương (45 tuổi) đang ngồi đánh bài trong phòng nghỉ của bãi xe đã tỏ vẻ khó chịu và nói "con gì mà khóc hoài". Bực bội vì con quấy khóc, đồng nghiệp nói nên Cường đáp trả "con nít đứa nào không khóc". Anh Khương nghe thấy vậy nên tỏ vẻ bực bội và lao vào đánh Cường chảy máu miệng.
Trong lúc hỗn loạn, Cường đã chạy vào bếp lấy dao (dài khoảng 30cm) đâm vào ngực trái của anh Khương khiến anh này gục ngay tại chỗ và tử vong khi đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Được biết, trước đó Cường và anh Khương có tham gia nhậu với nhau và trở về thì xảy ra sự việc.
Sau khi gây án, Cường đã chủ động đến Công an phường Tây Thạnh để trình báo. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.