Đâm chết người mượn nợ vì không đóng tiền lãi

(PLO)- Bực tức vì người mượn nợ không đóng tiền lãi mà còn đánh mình nên bị cáo cầm theo cây tua vít đi tìm rồi đâm họ tử vong.

Ngày 11-9, VKSND TP Cần Thơ cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố và Lệnh tạm giam bị can Lê Phạm Bảo Thi về tội giết người.

Theo kết quả điều tra, Thi và ông ĐNH (43 tuổi) cùng là bảo vệ dân phố phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Trước đó, ông H. có mượn Thi 4 triệu đồng với tiền lãi 60.000 đồng/ngày. Vào tối 3-9, Thi vào nhà lồng chợ Bình Thủy gặp H. để lấy tiền lãi thì xảy ra xô xát với nhau nhưng được mọi người can ngăn. Thi về nhà nhưng vẫn bực tức việc bị ông H. đánh nên quay lại tìm H. tính sổ.

Bị can Lê Phạm Bảo Thi. Ảnh: VKS cung cấp

Thi thấy H. đang ngồi võng thì Thi cầm cây tua vít mang theo đến hỏi ông H. “ông làm gì thiếu tiền không trả mà còn đánh tôi nữa”. Ông H. không trả lời mà cầm khúc gỗ đánh Thi.

Thi lấy tay đỡ và dùng cây tua vít đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông H. dẫn đến tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.