Đâm chết người chỉ vì nghi nhìn đểu

(PLO) - Chiều ngày 8 – 3, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế  đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Hà Cường (49 tuổi) Việt kiều Mỹ, để tiến hành điều tra vụ án giết người xảy ra đêm 7 – 3 tại quán Bar Zeen Club, số 1 Nguyễn Hữu Thọ, TP.Huế.

Theo điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế,  vào tối 7 – 3, Hà Cường cùng một số người bạn tụ tập đến quán Bar Zeen Club vui chơi. 

Trong lúc uống bia và nghe nhạc, Cường trông thấy anh Bùi Ngọc Ph (26 tuổi) trú phường Phú Hiệp, TP.Huế ngồi bàn bên cạnh đang nhìn bàn của mình với ánh mắt chăm chú. Thấy vậy, Cường cho rằng Ph nhìn đểu mình nên lại gần bàn Ph và rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào đùi anh Ph hai nhát.

Mặc dù, được bạn bè đưa đến Bệnh viện TƯ.Huế cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do mất quá nhiều máu khi bị đâm trúng động mạch chủ.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.