Đâm chết mẹ “vợ hờ” do ghen tuông

(PL)- Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển giao nghi can Đặng Ngọc Sơn (32 tuổi, quê Tiền Giang) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

Án mạng xảy ra tại căn nhà cấp bốn ở đường song hành thuộc ấp Đình, xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn, TP.HCM). Nạn nhân bị Sơn đâm tử vong là bà Nguyễn Thị Phụng (45 tuổi, ngụ Hóc Môn).

Theo cơ quan điều tra, năm 2011, Sơn có tình cảm với chị HTBT (24 tuổi, con bà Phụng) nên thuê phòng trọ sống như vợ chồng. Tuy nhiên, Sơn hay ghen tuông, đánh đập chị T. một cách vô cớ. Không chịu được, chị T. bỏ về nhà mẹ. Sáng 24-3, Sơn tìm về nhà người yêu ở ấp Đình và xảy ra mâu thuẫn với anh Hà Văn Hậu (20 tuổi, em của chị T.). Hậu rút dao đuổi nhưng bị Sơn đoạt và đâm vào ngực nạn nhân. Bà Phụng đứng cạnh can ngăn cũng bị Sơn chém vào ngực. Hai mẹ con bà Phụng được chuyển đi cấp cứu nhưng bà Phụng đã tử vong. Gây án xong, Sơn đến công an đầu thú.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.