Đâm chết em rể vì để vợ đang mang bầu phải lao động vất vả

(PLO)- Thanh cầm dao đến nhà trọ nơi em gái sống cùng chồng rồi gây án chết người.

Ngày 18-10, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ với Nguyễn Châu Thanh (28 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh NMT (28 tuổi, quê Sóc Trăng, ngụ huyện Củ Chi, chồng của em gái Thanh).

Thông tin ban đầu, chiều hai hôm trước, Thanh thủ dao đi đến nhà trọ nơi em gái đang sống cùng chồng ở xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi.

Tại đây, Thay và em rể nói chuyện qua lại, sau đó Thanh rút dao tấn công vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Thanh bỏ trốn rồi đến Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân đầu thú và được di lý về huyện Củ Chi để điều tra.

Theo lời khai ban đầu, trong khi em gái đang mang bầu lại phải làm việc vất vả thì T không lo làm ăn nên Thanh tức giận. Vì việc này mà Thanh đã gây ra án mạng.

Thanh từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản, vừa ra tù vài tháng trước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.