Đâm chết bạn vì nghi ngờ bạn lấy tiền

(PLO)- Sáng 31-7, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa hình sự xét xử lưu động tại thị trấn Định Quán và tuyên phạt Nguyễn Văn Long (31 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai) 17 năm tù về tội giết người.

Đâm chết bạn vì nghi ngờ bạn lấy tiền ảnh 1
 Bị cáo Long trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 1-12-2013, Nguyễn Văn Long, Lê Minh Chiến và một số người bạn đến một quán karaoke tại xã Phú Vinh, huyện Định Quán để hát.
Tại quán, Long đưa bóp tiền cho Chiến giữ hộ. Khi ra về, Chiến trả lại thì Long phát hiện trong bóp chỉ còn ít tiền. Long và Chiến xảy ra cự cãi.

Long về nhà lấy dao đi tới nhà bà Trần Thị Liên thì gặp Chiến. Long, Chiến tiếp tục cự cãi nhau và xảy ra xô xát. Chiến thách thức thì bị Long đâm hai nhát vào ngực, một nhát vào lưng. Chiến được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong khi đang trên đường tới bệnh viện. 

Long bị công an bắt và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.