Đâm chết bạn trên tàu rồi đẩy xác xuống biển

(PLO)- Sau khi kể lại việc giết người, nghi can cầm hai con dao đe dọa những ai muốn tiếp cận, khống chế mình.

Sáng 9-11, Đồn biên phòng Bến Đá (Bà Rịa-Vũng Tàu) nhận được trình báo về việc thuyền viên Nguyễn Tuấn Kiệt (21 tuổi, quê Đầm Dơi, Cà Mau) đi trên tàu cá BĐ 93711 TS bị bạn thuyền đâm chết trên biển.

Lực lượng Đồn biên phòng Bến Đá làm việc với đại diện chủ tàu cá BĐ 93711 TS.

Làm việc với bà Nguyễn Thị Tâm (trú TP Vũng Tàu), đại diện chủ tàu cá, bà cho hay: Chiều 8-11, các thuyền viên trên tàu thức dậy phát hiện thiếu vắng thuyền viên Kiệt nên tìm kiếm. Khi hỏi thuyền viên Lâm Tấn Dạng (24 tuổi, quê thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng) thì Dạng nói đã đâm chết Kiệt rồi đẩy xác xuống biển.

Kể xong, Dạng chạy ra phía sau tàu cầm hai con dao và dọa sẽ đâm chết ai có ý định khống chế.

Hiện Đồn biên phòng Bến Đá đã liên lạc và hướng dẫn tàu cá BĐ 93711 TS đưa nghi phạm vào Côn Đảo để bàn giao cho lực lượng biên phòng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.