Đâm chết bạn nhậu vì đòi về với vợ sắp sinh

(PLO)- Mâu thuẫn trong lúc nhậu, Dương rút dao đâm chết một người và bị khởi tố, bắt giam.

Ngày 27-12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Viết Dương (37 tuổi, ở xã Ea Pal, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội giết người.

Đỗ Viết Dương lúc thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh AĐ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng hơn 20 giờ ngày 16-12 anh Q. (35 tuổi, trú cùng địa phương) được Dương điện thoại mời đến nhà ở thôn 13 (xã Ea Pal, huyện Ea Kar) để ăn nhậu.

Đến khoảng 23 giờ,  anh Q. xin ra về. Tuy nhiên, Dương không đồng ý mà bắt anh Q. lấy xe ô tô của Dương chở một người bạn về, sau đó phải phải quay lại nhà Dương để nhậu tiếp.

Lúc này, anh Q. nói để lấy xe máy chở người bạn của Dương về rồi sẽ về nhà luôn vì vợ sắp sinh con. Nhưng Dương rút chìa khóa xe máy của Q. ném vào ô tô, rồi rút dao đâm một nhát khiến anh Q. tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.