Đâm chết bạn nhậu vì bị chê nhỏ tuổi

(PL)- Thượng tá Nguyễn Thành Linh, Phó Trưởng Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), cho biết chiều 28-10, Nguyễn Bảo Trung (trú thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết người.

Trước đó, tối 26-10, trước số nhà 35 Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Diên Khánh), Phan Văn Duy, Lê Phú Khánh cùng một số thanh niên ngồi ăn nhậu. Duy thấy Trung đi xe máy ngang qua nên gọi lại cùng nhậu.

Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: AB

Trong lúc cụng ly, Khánh nói Trung: “Mày nhỏ tuổi hơn sao lại ngồi nhậu cùng tao”. Chỉ vì một câu nói, hai bên đã lao vào ẩu đả, Trung dùng dao nhọn đâm Khánh trúng bụng. Khánh bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đến 21 giờ ngày 27-10 thì nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Trung đã bỏ trốn vào TP.HCM.

AN BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.