Đâm chết bạn nhậu sau 2 ngày liên tiếp ngồi cùng mâm

(PLO)- Mâu thuẫn khi uống rượu, Tuấn đã dùng dao đâm bạn nhậu dẫn đến tử vong.

Ngày 13-2, Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ Tô Hoàng Anh Tuấn (44 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) dùng dao đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn khi say xỉn.

Tô Hoàng Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, sáng 8-2, Lê Tấn Phát (41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) đến phòng trọ của Tuấn ở phường Tăng Nhơn Phú B để nhậu.

Sau đó Phát ngủ lại, đến sáng hôm sau nhậu tiếp nhưng chủ nhà trọ ngăn cản, Phát cầm kéo ra nói chuyện với chủ nhà trọ thì Tuấn can ngăn.

Cả hai sau đó về phòng nhậu tiếp thì mâu thuẫn. Phát chửi thề thì bị Tuấn dùng dao tấn công.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 12-2, Công an quận 9 đã bắt giữ được Tuấn tại khu vực phường Tăng Nhơn Phú B.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.