Đâm chết bạn nghiện trên vỉa hè

Tại quán nước, Hiển và Thuận nổ ra cuộc cãi vã. Bất ngờ, Hiển rút dao nhọn, đâm thấu ngực bạn cai nghiện khiến nạn nhân gục chết trên vỉa hè.

Vụ việc diễn ra sáng 22/4, tại quán trà đá đầu ngõ 25 Lê Lợi (Ngô Quyền, Hải Phòng). Hung thủ được xác định là Phạm Văn Hiển (42 tuổi, trú tại số 4/83 Trần Phú - Ngô Quyền). Nạn nhân là Ngô Đình Thuận (34 tuổi, trú tại 8/72 Lạch Tray).

Theo lời kể của các nhân chứng, Hiển đã dùng dao nhọn đâm thấu ngực anh Thuận. Thuận chạy được khoảng 6 m thì gục ngã, chết ngay trên vỉa hè. Gây án xong, Hiển bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường để lại vết máu tươi
Vết máu loang trên vỉa hè sau vụ cãi vã.

Chị Phạm Thị Liên, chủ quán trà đá nơi xảy ra án mạng cho biết, hàng ngày cả hai đều đến điều trị cai nghiện ma túy bằng methadone tại cơ sở y tế của quận. Do quán của chị Liên ở gần nên họ hay ngồi trò chuyện.

"Sáng nay, cả 2 đều đến sớm, ngồi quán uống nước, sau đó cãi nhau vì chuyện gì đó nhưng tôi không rõ. Rồi họ lôi nhau ra đường giải quyết", chị Liên cho hay.

Trước đó, tại quán nước này cũng xảy ra một số vụ đánh nhau liên quan đến các thanh niên đến điều trị cai nghiện. Hiện, công an quận Ngô Quyền đang tập trung lực lượng truy bắt hung thủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.