Đâm chết bạn gái vì ghen

Vào khoảng 10 giờ ngày 19-11, tại hồ câu cá thuộc Phi Trường 31, phường An Thới, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ), do ghen tuông, Nguyễn Thanh Luận đã đâm chết bạn gái rồi tự tử.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, Trần Thị Thanh M. (SN 1988, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, là nhân viên của một hãng viễn thông) cùng bạn trai là Nguyễn Thanh Luận (SN 1984, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đang ngồi uống cà phê thì xảy ra cự cãi.

Đâm chết bạn gái vì ghen ảnh 1

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường vụ án
Sau đó, Luận lấy dao thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát vào M. rồi tự đâm mình để tự sát. Hậu quả, M. tử vong tại chỗ do bị đâm thủng tim. Riêng Luận được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng Công an quận Bình Thủy, Công an TP Cần Thơ và đại diện VKSND TP Cần Thơ vẫn đang phong tỏa hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do ghen tuông.
Theo P.Công (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.