Đâm chết bác ruột vì nghĩ bị ‘nhìn đểu’

(PLO)-  Cho rằng bác ruột “nhìn đểu” nên sau bữa tiệc Cao đã dùng dao đâm liên tiếp vào vùng cổ, đầu, khiến ông Đ tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Cao (24 tuổi) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo lời khai của Cao, trước đó, vào trưa 11-2, tại nhà anh TVT (ở TP Từ Sơn, Bắc Ninh) có liên hoan, với sự tham gia của Trần Văn Cao cùng các anh em con chú, con bác.

Trong lúc những người này uống rượu, ông TVĐ đi qua thấy mọi người nhưng bỏ đi, không nói gì.

Lúc này, Cao (cháu ruột gọi ông Đ bằng bác) nghĩ ông Đ “nhìn đểu”, bởi trước đó gia đình từng có mâu thuẫn nội bộ.

Đến khoảng 15 giờ, sau khi đã ăn uống xong, Cao đi lấy hai con dao trong bếp đến nhà ông Đ, đâm liên tiếp vào người ông Đ khiến ông tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cao bị Công an TP Từ Sơn bắt giữ.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.