Đâm chết anh trai vì không được bán đất

Bị anh trai mắng, nam thanh niên 27 tuổi chạy xuống bếp lấy dao nhọn dọa giết.

Cuối tháng 3, công an tỉnh Bắc Giang bắt Hoàng Văn Sáu (27 tuổi, ở Phong Vân, Lục Ngạn) để điều tra hành vi Giết người.

Tối ngày 28/3, Hoàng Văn Kha (38 tuổi) và em trai là Hoàng Văn Sáu (27 tuổi) đến nhà anh Hoàng Văn Ba (32 tuổi) uống rượu. Trong bữa nhậu, Sáu nói với anh ruột mình muốn bán đất của bố mẹ để lại nhưng bị Kha ngăn cản.

Sau hồi tranh cãi, Sáu tức giận cầm bát ném vào người Kha. Bị anh trai mắng, nam thanh niên 27 tuổi chạy xuống bếp lấy dao nhọn lên dọa giết.

Được mọi người can ngăn nhưng trong lúc nóng giận, sẵn có hơi men trong người, Sáu cầm dao đâm khiến Kha tử vong. Ngày 29/3, hung thủ ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Sáu khai nhận rằng, vì muốn tách riêng phần đất của mình để bán lấy tiền đầu tư kinh doanh nhưng không được Kha đồng ý khiến anh ta tức giận. Trong lúc rượu say, Sáu đã mất kiềm chế nên dùng đâm chết Kha.

Theo Zing

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.