Đâm chết anh cọc chèo vì nợ 4 triệu đồng

(PLO)- Bắt nguồn từ số nợ  4 triệu đồng, anh em cọc chèo xảy ra hỗn chiến khiến một người bị đâm chết. 

Ngày 1-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Hận (21 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An,  Bình Dương) về hành vi Giết người.

Trước đó Hận có cho chị vợ của mình là Nguyễn Thị Hên mượn số tiền là 4 triệu đồng. Tuy nhiên khi Hận đòi lại thì chị này không trả mà còn lên tiếng thách thức, chửi bới.

Đối tượng Hận tại cơ quan công an. Ảnh: VH.

Bức tức, đêm 29- 4, sau khi đi nhậu về Hận rủ anh trai mình là Nguyễn Văn Thanh Điền và một người nữa là Huỳnh Văn Ốc đến phòng trọ của chị Hên tại khu phố Bình Phước B (phường Bình Chuẩn) để đòi lại tiền. Khi đi Hận lấy một con dao Thái lan giấu trong người.

Đến nơi, hai bên xảy ra cãi vã, Hận bị chồng của chị Hên là anh Trần Văn Út dùng cây sắt lao đến đánh. Thấy vậy Hận cũng dùng dao Thái lan đâm vào người anh Út. Anh Út chết trên đường tới bệnh viện

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.