Đâm cha bạn nhậu tử vong rồi bỏ trốn

(PLO) - Một thanh niên trong nhóm nhậu của con trai ông Bến đã dùng cây xăm gạo đâm 4 nhát từ sau lưng ông. Nạn nhân bỏ chạy khoảng 100 mét thì gục ngã trên đường rồi tử vong.

Ngày 8-8, theo xác nhận của Công an thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án giết người tại khu vực ấp Hòa Long 3. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bến (48 tuổi, ngụ khu dân cư thị trấn An Châu).

Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 8-8, ông Bến hay tin con trai mình đang xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn nhậu cùng tại khu vực ấp Hòa Long 3. Ông Bến đến nơi ngăn cản và yêu cầu người con trai về ngay. Trong lúc này, nhóm bạn nhậu của người con trai xông vào hành hung ông Bến, cùng lúc đó một thanh niên trong nhóm đã dùng cây xăm gạo đâm 4 nhát từ sau lưng ông Bế, ông bỏ chạy khoảng 100 mét thì gục ngã trên đường rồi tử vong.

Sau khi gây án, nhóm này quăng lại hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.