Đâm bạn nhậu vì không nhường chỗ ngồi

Vì không được anh Hùng nhường chỗ để ngồi trong cuộc nhậu, Lê Quốc Cường đã dùng thanh sắt dùng để cạy vỏ xe môtô giấu sẵn đâm vào bụng khiến anh Hùng gục xuống ghế.

Ngày 6/12, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, đang tạm giữ Lê Quốc Cường (19 tuổi) để điều tra làm rõ vụ đâm người trong quán nhậu.

Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng 21h30' ngày 2/12, anh Tiền Hà Hùng (27 tuổi, ngụ khu phố Ninh Phước, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) ngồi uống rượu cùng 2 người bạn (chưa rõ lai lịch) tại quán ăn ở khu phố Ninh Thạnh thì thấy bạn của mình là Hoàng Anh Duy đang ngồi nhậu với mấy người bạn ở bàn bên cạnh.

Thấy vậy, anh Hùng gọi Duy qua uống rượu. Khi Duy qua bàn Hùng thì Lê Quốc Cường (19 tuổi) ngồi bên bàn Duy cũng đi sang và kêu Hùng xích ghế ra cho Cường ngồi cùng nhưng anh Hùng không đồng ý. Tức giận vì bị Hùng từ chối, Cường đã dùng thanh sắt dùng để cạy vỏ xe môtô (giấu sẵn trong người) đâm mạnh vào bụng Hùng khiến Hùng gục ngã xuống ghế.

Hiện anh Hùng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Ninh và vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch.

 
Theo Hoàng Phong (CAND)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.