Đâm bạn nhậu tử vong rồi nói dối là bạn tự đâm

(PLO)- Trong lúc cự cãi, My dùng dao đâm bạn nhậu tử vong rồi nói dối là bạn tự đâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, Công an tỉnh An Giang vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hoàng My (21 tuổi, ngụ khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 14-8, My cùng LNH và DVT (28 tuổi) nhậu ở quán thuộc khóm Xuân Biên.

Phạm Hoàng My tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Phạm Hoàng My tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trong lúc nhậu, T. hỏi mượn dao của My nhưng My không cho mượn nên cả 2 xảy ra cự cãi. Bị T. thách thức, My dùng dao đâm vào ngực T. khiến nạn nhân tử vong.

Để che giấu hành vi, My bàn với H. sẽ nói dối là do T. tự đâm rồi My lấy con dao phi tang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác minh làm rõ và My nhận tội.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.