Đắk Lắk: Xác minh clip 'nhạy cảm' của nữ giáo viên mầm non bị phát tán

(PLO)- Một nữ giáo viên mầm non ở Đắk Lắk bị chồng đăng tải hình ảnh tình tứ và tin nhắn qua lại với cán bộ địa chính xã, đồng thời còn bị phát tán clip "nhạy cảm".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-7, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã cử người xác minh lại nguồn gốc phát tán clip “nhạy cảm” được cho là giữa một cán bộ địa chính xã và nữ giáo viên trường mầm non ở xã Cư Yang.

nữ giáo viên.jpg
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ màn hình

“Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đã nắm được thông tin này. Do liên quan đến công tác cán bộ, nên chúng tôi phải làm kĩ. Khi nào có kết quả Công an huyện Ea Kar sẽ thông tin sau” – vị này nói.

Trước đó, trên trang mạng xã hội cá nhân của ông L.Q đăng tải hình ảnh và tin nhắn qua lại giữa vợ mình là chị MT (giáo viên trường mầm non ở xã Cư Yang) với ông Th (công chức địa chính UBND xã Cư Yang).

Đáng chú ý hơn, sau đó một cá nhân ở địa bàn xã Cư Yang còn nhận được những clip “nhạy cảm”, trong đó người phụ nữ xuất hiện ở clip được cho là chị MT, còn hình ảnh người đàn ông trong clip không rõ.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Cư Yang Trương Công Toàn xác nhận đã yêu cầu công chức địa chính xã báo cáo vụ việc.

“Hôm thứ hai vừa rồi theo yêu cầu của UBND xã, anh Th giải thích, hình ảnh chồng cô MT đăng tải đó chỉ là buổi gặp mặt bình thường” – ông Toàn nói.

Thông tin thêm về clip “nhạy cảm”, theo ông Toàn hình ảnh người phụ nữ là chị MT, nhưng chưa đủ cơ sở để xác nhận người đàn ông là ông Th.

“Hình ảnh từ clip thì cô T là quá rõ rồi. Nhưng, chưa đủ cơ sở khẳng định đó là cán bộ địa chính xã. Tuy nhiên, quan điểm của địa phương, không có dung túng, bao che, vùng cấm. Vi phạm đến đâu, chúng tôi xử lý đến đó nếu cán bộ có liên quan”-ông Toàn khẳng định.

Trao đổi thêm với PV, ông Th thừa nhận ông có nhắn cho chị MT như hình ảnh ông Q đăng tải. Tuy nhiên, theo ông Th, nội dung tin nhắn đã bị cắt ghép, không đúng sự thật.

“Cô T và tôi chỉ là quan hệ bình thường. Ở đây, có mấy cô giáo đi qua lại họp hành chơi bời với nhau rất là bình thường. Bữa trước, tôi đi bên đám cưới có chụp chung với cô MT tấm hình. Sau đó, giữa vợ chồng có trục trặc gì đó, tôi không nắm được” – ông Th nói.

Ông Th nói thêm, ngoài việc làm đơn tố cáo đến cơ quan công an về việc ông Q đưa hình ảnh cá nhân khi chưa được phép, vu khống, ông còn báo cáo gửi Đảng ủy, UBND xã để bảo vệ uy tín của cá nhân và tổ chức.

Một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Ea Kar xác nhận, đã yêu cầu Hiệu trưởng trường mầm non nơi chị MT công tác báo cáo vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.