Đắk Lắk: Thanh niên núp trong tủ quần áo đợi chủ nhà đi vắng để trộm vàng

(PLO)- Phan Văn Trung, 23 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai trốn trong tủ quần áo của một người dân ở Đắk Lắk suốt 6 tiếng, đợi chủ nhà đi vắng để trộm tiền, vàng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-9, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cho biết vừa nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt một người từ tỉnh Gia Lai đến Đắk Lắk đột nhập nhà dân. Người này liều lĩnh núp trong tủ quần áo suốt 6 tiếng để chờ chủ nhà đi vắng rồi trộm cắp tài sản trên 300 triệu đồng.

Trung trốn vào tủ quần áo nhiều giờ đợi chủ nhà đi vắng để trộm tài sản. Ảnh: A.Đ
Trung trốn vào tủ quần áo nhiều giờ đợi chủ nhà đi vắng để trộm tài sản. Ảnh: A.Đ

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 31-8, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của chị Đỗ Thị Thu Mai (37 tuổi, trú tại phường Tân An) bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tiền và vàng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Chưa đầy 6 tiếng, công an sở tại đã đã bắt được nghi phạm là Phan Văn Trung (23 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).

Trung bị bắt sau khi trộm tài sản.Ảnh: A.Đ
Trung bị bắt sau khi trộm tài sản.Ảnh: A.Đ

Tại cơ quan công an, bước đầu Trung khai nhận, do lún sâu vào đánh bạc trên mạng, nợ nần chồng chất với số tiền khoảng 400 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để lấy tiền trả nợ.

Mới đây, Trung đến phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột thuê phòng trọ sống chung với bạn gái. Khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 31-8, Trung đột nhập nhà người dân và phát hiện cửa chính nhà chị Mai không khoá.

Sau đó, Trung đi xuống phòng ngủ tại tầng trệt rồi núp vào tủ quần áo đợi chủ nhà đi vắng để trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, khi phát hiện chị Mai và chồng đi ra khỏi nhà nên Trung đã lên lại tầng hai, cạy phá khoá tủ lấy cắp hơn 175 triệu đồng tiền mặt, rất nhiều vàng và đồ trang sức trị giá khoảng 150 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản Trung trộm cắp được là trên 325 triệu đồng.

Trung còn khai nhận đầu tháng 6-2022, Trung còn đột nhập một nhà dân ở xã Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột) trộm cắp một chiếc máy tính xách tay mang đi cầm cố được 6,5 triệu đồng.

Hiện đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã truy thu được toàn bộ tiền và vàng trong vụ án để trả lại cho gia đình bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.