Đắk Lắk: Lại xuất hiện clip học sinh đánh nhau

(PLO)- Lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã yêu cầu phía nhà trường có học sinh đánh nhau báo cáo sự việc, đồng thời yêu cầu phối hợp với công an để xử lý.

Chiều 13-5, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc học sinh ở Trường THPT Nguyễn Công Trứ (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) đánh nhau sau giờ tan học, được đăng tải trên mạng xã hội.

Học sinh đánh nhau sau giờ học. Ảnh cắt từ clip

Lãnh đạo Sở yêu cầu hiệu trưởng trường này báo cáo sự việc, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng để xử lý, chấn chỉnh.

Trước đó, trên Facebook xuất hiện clip vào giờ tan trường, có rất đông học sinh đứng chung quanh ở bên ngoài trường, sau đó nhiều người xông vào đánh nhau. Đoạn clip được chia sẻ thu hút nhiều lượt xem và bình luận.

Lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Công Trứ cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 35 phút ngày 12-5, ở bên ngoài trường học. Hiện nay, nhà trường đang làm việc với các học sinh liên quan để có thông tin cụ thể báo cáo Sở GD&ĐT tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.