Đắk Lắk: 2 học sinh tiểu học chết đuối ở hồ

(PLO)- Hai học sinh tử vong ở hồ gần nhà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-5, lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho biết nhà trưởng đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn và kêu gọi hỗ trợ hai gia đình có học sinh chết đuối.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 1-5, ngày nghỉ lễ nên em NH (lớp 3) và em TQAT (lớp 5, cùng là học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trãi) xin phép gia đình rủ nhau đi chơi.

Trước đó trên địa bàn Đắk Lắk cũng xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: HT

Trước đó trên địa bàn Đắk Lắk cũng xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: HT

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, không thấy hai em đâu nên gia đình đi tìm thì phát hiện hai em đã tử vong dưới hồ nước gần nhà (thuộc địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).

Nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, vận động hỗ trợ 40 triệu đồng lo hậu sự cho hai em.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.