Đại sứ bị móc túi khi đi siêu thị Metro

Thấy chiếc túi xách của ngài Đại sứ để trong xe đẩy không người trông giữ, Trang tiến đến lấy trộm ví và điện thoại iPhone 5.

Ngày 25-7, công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ Nguyễn Thị Thu Trang (27 tuổi, ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trang
Nguyễn Thị Thu Trang.

Theo tài liệu điều tra, trung tuần tháng 7, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền một nước Trung Á tại Việt Nam đến siêu thị Metro (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) mua sắm. Ông để chiếc túi xách trong có hơn 3 triệu đồng, điện thoại iPhone 5 và giấy tờ tùy thân ở giỏ xe đẩy hàng rồi đi chọn đồ.

Phát hiện người đàn ông ngoại quốc sơ hở, Trang tiến đến mở túi trộm tiền và điện thoại. Chiếc iPhone 5 Trang bán được 6,5 triệu đồng.

Truy từ người mua điện thoại, cảnh sát xác định được kẻ trộm và tổ chức truy bắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.