'Đại ca' cầm đầu vụ nổ súng kinh hoàng tại Quảng Nam ra đầu thú

(PLO)- Ba nghi can cầm đầu vụ nổ súng đều đã ra cơ quan công an đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn.

Rạng sáng 10-4, Đinh Thanh Vinh (ngụ xã Đại Nghĩa, Đại Lộc), nghi can cầm đầu vụ thanh toán đẫm máu giữa hai băng nhóm ở Quảng Nam đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đầu thú.

Nghĩa "nhớp" tại cơ quan công an

Trước đó, hai đàn em thân tín của Vinh là Lê Viết Nghĩa (hay còn gọi là Nghĩa nhớp) và Doãn Việt Quang (cùng ngụ xã Đại Nghĩa) đều đã ra đầu thú.

Bước đầu xác định, Vinh cùng hai đàn em là nghi can chính, trực tiếp tham gia vào vụ hỗn chiến đêm 5-4 khiến một người tử vong, hai người bị thương nặng. Trong đó, Vinh và Nghĩa sử dụng hai khẩu súng, còn Quang dùng mã tấu.

Hiện trường vụ thanh toán đẫm máu đêm 5-4. Ảnh: TT

Sau khi gây án xong, Nghĩa và Quang trốn vào Quảng Ngãi, riêng Vinh trốn ra TP Đà Nẵng. Biết cơ quan công an đang truy bắt ráo riết, ngày 8-4, Nghĩa rủ Quang ra đầu thú. Ban đầu, Quang đồng ý nhưng đi được nửa đường thì thay đổi ý định nên chỉ một mình Nghĩa nhớp ra đầu thú. Một ngày sau, Quang cũng ra đầu thú.

Cả ba đối tượng được di lý về Công an tỉnh Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, do tranh chấp địa bàn làm ăn nên giữa hai băng nhóm của Vinh và Hạ Ngọc Vi (ngụ thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) xảy ra mâu thuẫn. Khuya 5-4, Vinh và Vi dẫn đàn em mang theo mã tấu gặp nhau tại khu vực gần quán nhậu Gió Chiều (xã Đại Nghĩa) để giải quyết.

Trong lúc ẩu đả, nhóm của Vinh đã nổ súng bắn chết Lê Tấn Tú (hay còn gọi là Tú Rồng, trú thị trấn Ái Nghĩa). Hai người khác là Vi và Mai Hoàng Đạo (trú Đại Phú, Đại Nghĩa, Đại Lộc) cũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.