Đặc nhiệm hướng Nam phá rã băng dàn cảnh móc túi

(PLO) - Giả vờ tạo hiện trường va quẹt xe, người đàn ông đòi nói chuyện đúng sai, tạo thời cơ để nữ quái ngồi sau ranh ma móc túi người bị hại

Ngày 19-3, Đội Hình sự đặc nhiệm (HSĐN) hướng Nam cho biết tổ tuần tra của đội đã bàn giao Nguyễn Văn Trường (28 tuổi) và Nguyễn Hoàng Dung (32 tuổi) cho công an quận Bình Tân để xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc vừa xảy ra vào chiều qua (18-3), tổ tuần tra Đội HSĐN hướng Nam (Phòng CSHS, Công an TP HCM) phát hiện một cặp nam nữ chạy xe máy chạy lòng vòng Q.Bình Tân với biểu hiện nghi vấn. Âm thầm theo dõi, trinh sát nhận định khả năng cả hai đang đi “tìm mồi”...

Đúng như dự đoán, sau khi chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường, đến trước số 01 Hồ Văn Long, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân hai người trên phát hiện chị N ( 34 tuổi) đang dừng xe tại khu vực đèn giao thông...Lúc này người đàn ông điều khiển xe chạy áp sát, rồi giả vờ va chạm nhẹ vào xe chị N nhằm dàn cảnh gây án.

Người đàn ông tên Trường bắt đầu giở trò nói chuyện đúng sai đánh lạc hướng khiến chị N mất tập trung, cảnh giác để nữ quái tên Hoàng Dung ngồi sau xuất chiêu móc ngay điện thoại IPhone 6 Plus của nạn nhân. Ăn mồi thành công, Dung mau lẹ leo lên xe đồng bọn tăng hết ga tẩu thoát. Tuy nhiên, những hành động này không qua được con mắt nhà nghề của tổ trinh sát...

Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Hoàng Dung và tang vật

”Lúc đó tầm 5h chiều. Do khu vực và thời điểm đối tượng trộm cắp cũng là giờ tan tầm, rất đông công nhân tại các khu công nghiệp gần đó đang tan ca nên tổ trinh sát không tổ chức truy đuổi nóng. Nếu tổ chức truy đuổi, chắc chắn cả hai sẽ liều mạng tẩu thoát, gây nguy hiểm cho nhiều công nhân khu vực xung quanh. Tính mạng con người là quan trọng nhất. Bởi vậy phải ra đến QL 1A, đường rộng, anh em mới chính thức tập kích, truy bắt”, một trinh sát nhớ lại.

Ra đến quốc lộ, cùng lúc phát hiện bị lực lượng HSĐN truy đuổi nên cả hai điên cuồng tháo chạy với tốc độ chóng mặt....Trong quá trình truy đuổi, cả 2 tên liên tục lạng lách, đánh võng trước nhiều phương tiện vận tải đang chạy tốc độ cao khiến các bác tài xe tải phải nhiều pha thoát tim với cặp đôi trên.

Sau 30 phút truy đổi nghẹt thở trên Quốc lộ, có những thời điểm chạy tới 120km/h, đến khu vực đoạn gần ngã 4 Gò Mây, Q.Bình Tân...tổ trinh sát ép xe, khống chế và bắt gọn cả 02 tên cùng tang vật, phương tiện.

Tại cơ quan điều tra, hai người này khai tên là Nguyễn Văn Trường (28 tuổi; ngụ: Củ Chi) và Nguyễn Hoàng Dung (32 tuổi; ngụ: Quận 6). Cả hai đều nghiện ma tuý nặng, có nhiều tiền án trộm tài sản bằng thủ đoạn dàn cảnh va quẹt giao thông để thực hiện hành vi móc túi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.