Đặc nhiệm ém trong khách sạn bắt 'trùm' ma túy

(PLO)- Khi bắt đồng phạm cùng tang vật trong khách sạn, các trinh sát để nghi can trong phòng, chờ "trùm" trở về, hốt gọn.

Ngày 20-2, Trung tá Mai Thống Nhất, Đội trưởng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM), cho biết đơn vị đã bàn giao Phạm Việt Dũng, Diệp Thành Tài và ba người khác cho Công an quận 10 và Phú Nhuận xử lý theo thẩm quyền.

Đường dây do Dũng cầm đầu này chuyên cung cấp ma túy cho vũ trường, quán bar trên địa bàn TP.HCM.

Phạm Việt Dũng.

Thông tin ban đầu, trưa 16-2, tổ tuần tra Đội 3 phát hiện hai thanh niên chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Công an phát hiện trong túi quần của Nguyễn Ngọc Trường An hơn 20 viên ma túy tổng hợp.

Hai thanh niên bị đưa về công an làm việc. Tại đây, An khai nhận đi giao ma túy cho Dũng và Tài, hai người này đang ở trong khách sạn trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận).

10 trinh sát đặc nhiệm phối hợp cùng Công an quận Phú Nhuận bí mật vây ráp khách sạn mà Tài đang ở. Khi ập vào phòng, trinh sát bắt quả tang Dũng đang giấu hơn 450 viên ma túy tổng hợp và ma túy đá trong phòng.

Tang vật vụ án.

Tại thời điểm vây bắt, Dũng ra khỏi khách sạn. “Quan sát các dấu hiệu trong phòng khách sạn, anh em xác định Dũng sẽ trở về nên anh em để Tài và đồng phạm ở trong phòng, đợi Dũng về” - một trinh sát nhớ lại.

Y dự đoán, khoảng 17 giờ cùng ngày, Dũng mang giỏ xách quay về khách sạn. Khi thấy động, Dũng vùng chạy tìm đường thoát thân nhưng nhanh chóng bị trinh sát khuất phục.

Khám xét giỏ xách của Dũng, công an phát hiện thêm ba gói ma túy đá, tiền và điện thoại...

Tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận số ma túy trinh sát thu được tại khách sạn là của mình, những người khác chỉ đi giao ma túy để nhận tiền công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.