Đặc nhiệm đạp văng xe tên cướp giật vào lề đường

(PLO)- Giật điện thoại của người phụ nữ, người đàn ông rú ga lao đi và bị đặc nhiệm truy đuổi.
Thông tin ban đầu, trưa ngày 18-5, tổ đặc nhiệm Công an quận 1, TP. HCM tuần tra khu vực trung tâm thì phát hiện người đàn ông đi xe tay ga đảo qua nhiều tuyến đường, mắt luôn dò xét nên bám theo.

Đặc nhiệm đạp văng xe tên cướp giật vào lề đường ảnh 1
Vinh tại cơ quan điều tra

Khi đến đường Nguyễn Thái Học, người đàn ông này quay đầu đi ngược chiều áp sát giật điện thoại iPhone của người phụ nữ đứng ở trạm chờ xe buýt rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, các trinh sát đặc nhiệm đã tăng ga truy đuổi.

Đặc nhiệm đạp văng xe tên cướp giật vào lề đường ảnh 2
Tang vật bị công an thu giữ

Đến giao lộ Trịnh Văn Cấn - Nguyễn Thái Học cách đó vài trăm mét, tên cướp bị đặc nhiệm đá văng cả người và xe vào lề, thu giữ tang vật. Tại cơ quan điều tra, tên cướp khai là Trần Hữu Vinh (38 tuổi, ngụ quận 2).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.