Đặc nhiệm bắt 2 nghi can trộm điện thoại đem bán

(PLO)- Kiểm tra người hai nam thanh niên, cảnh sát đặc nhiệm phát hiện chiếc điện thoại màu hồng nữ tính vừa cướp được đang trên đường mang đi bán.
Công an quận 4 vừa bàn giao Lê Hoàng Phúc (19 tuổi) và Võ Hoàng Thành (16 tuổi, cùng ngụ quận 7) cho Công an quận 7 để điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản.
Trước đó, vào ngày 20-2, tổ hình sự đặc nhiệm công an quận 4 trong quá trình tuần tra kiểm soát thì phát hiện Phúc và Thành điều khiển xe máy biển số 62F5-6187 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.
Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện hai thanh niên đang giữ một chiếc điện thoại màu hồng. Cả hai tỏ ra lúng túng khi thì cho rằng điện thoại mượn của bạn lúc cho rằng không biết của ai.
Qua đấu tranh truy xét, cả hai khai nhận chiếc điện thoại vừa cướp được của một phụ nữ vào tối 19-2, trên đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Hưng, quận 7).
Ngày hôm sau cả hai đưa đi bán thì bị công an phát hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.