Đã xác định danh tính thi thể trong bao tải trôi trên sông Mã

(PLO)- Nạn nhân được xác định là lao động tự do, đang học tiếng Hàn Quốc để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PV, ông Trần Đức Ngọc, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã có người thân đến nhận dạng nạn nhân tử vong trong bao tải, thi thể bị quấn bằng băng dính.

Người thân của nạn nhân đưa ra các thông tin nhận dạng rất trùng khớp như chiếc đồng hồ, khuyên tai, bộ quần áo và vết mổ trên sọ não.

Qua khai báo, đại diện gia đình cho biết họ có một người con tên Phạm Đức T, 19 tuổi, ngụ xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa nhưng HKTT là ở thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành.

Nạn nhân là lao động tự do, đang học tiếng Hàn Quốc ở TP Thanh Hoá để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.

Ngày 24-5, T nhắn tin về cho mẹ với nội dung: "Con nợ 100 triệu, nhờ mẹ trả giúp". Sau tin nhắn thì gia đình mất liên lạc với T, dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có kết quả.

Người của nạn nhân PĐT đưa ra các thông tin nhận dạng rất trùng khớp như chiếc đồng hồ, khuyên tai, bộ quần áo và vết mổ trên sọ não hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân. Ảnh: CTV

Người của nạn nhân PĐT đưa ra các thông tin nhận dạng rất trùng khớp như chiếc đồng hồ, khuyên tai, bộ quần áo và vết mổ trên sọ não hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân. Ảnh: CTV

"Khi phát hiện thi thể trên sông, chúng tôi nhận định đây có thể là vụ án giết người. Chúng tôi và gia đình đang đợi giám định AND từ cơ quan chức năng" - ông Ngọc thông tin thêm.

Ông Vũ Xuân Bá, Chủ tịch UBND xã Thành Tân, huyện Thạch Thành cũng xác nhận, nạn nhân trong vụ thi thể bị trói tay, bỏ vào bao tải ném xuống sông Mã là người địa phương.

Trước đó như PLO đãđưa tin, chiều 1-6, một số người dân thôn Cẩm Trung đi đánh bắt cá trên sông Mã, đoạn chảy qua xã Hoằng Tân thì phát hiện bao tải trôi nổi trên sông.

Một số người vớt lên thì phát hiện bên trong bao tải chứa thi thể không còn nguyên vẹn, đang trong quá trình phân hủy, không giấy tờ tùy thân và không thể nhận dạng.

Qua giám định, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác định người chết là nam, độ tuổi 25-35, cao khoảng 1,56 m và được cho là đã chết khoảng 10 ngày trước đó.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.