Đã tìm thấy xác dược sĩ tạt acid người yêu

Ngày 5-3, Công an quận 3, TP.HCM xác định đã tìm thấy xác của Phùng Chấn An (35 tuổi, dược sĩ, tạm trú quận 12).

Trước đó, cơ quan công an xác định An là nghi can tạt acid chị NTLG (chủ quán cà phê Bóng Đèn, quận 3) khiến chị G. bị thương tích. Nạn nhân được cấp cứu, điều trị ở BV Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng nặng ở hai mắt, mặt, cổ, ngực, chân tay…

Qua điều tra, An là dược sĩ trung cấp đã có vợ con nhưng đã ly hôn. Khoảng hai năm trở lại đây, An quan hệ tình cảm với chị G., thường lui tới quán cà phê trên. Vụ An tạt acid chị G. được anh LVT, nhân viên bảo vệ quán cà phê Bóng Đèn, chứng kiến. Theo anh T., tối 26-2, anh nghe tiếng chị G. kêu la đau đớn, cùng thời điểm này, An từ trong quán chạy ra lên xe bỏ chạy. Anh T. chạy vào bên trong thì phát hiện chị G. trong tình trạng không mặc quần áo, cơ thể bị bỏng nặng vì acid.

 
Phùng Chấn An và quán cà phê nơi chị G. bị An tạt acid. Ảnh: CTV

Theo đó, trong quá trình quan hệ tình cảm, thời gian gần đây giữa An và chị G. đã xảy ra mâu thuẫn. Đêm 26-2, An đã tìm đến quán cà phê Bóng Đèn của chị G. để gây án.

Sau khi xác định An chính là nghi can, cơ quan công an đã tiến hành truy tìm. Khoảng 23 giờ đêm cùng ngày, công an đã tìm thấy tại khu vực hành lang cầu Đồng Nai thuộc TP Biên Hòa, Đồng Nai có một xe máy biển số 55P2-3936, cạnh đó có một đôi dép màu vàng. Kiểm tra trong cốp xe, công an tìm thấy một CMND, một giấy đăng ký xe máy mang tên Phùng Chấn An. Do không tìm thấy xác nên cơ quan công an vẫn đặt nghi vấn có khả năng An dựng hiện trường giả. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 thông báo truy tìm An trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau khi thông tin, hình ảnh của An được đăng tải trên báo chí, cơ quan điều tra nhận được tin báo của người dân ở thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên (Bình Dương) cho biết họ vừa phát hiện một xác nam trôi sông có đặc điểm nhận dạng giống An. Công an quận 3 lập tức tiến hành xác minh và được Công an huyện Tân Uyên thông báo người dân phát hiện xác vào ngày 28-2 trên sông Đồng Nai. Do không xác định được lai lịch nên Công an huyện Tân Uyên đã lập hồ sơ và chôn cất tử thi. Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra Công an quận 3 xác định tử thi này chính là nghi can Phùng Chấn An.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.