Đà Nẵng: Xe tải lật xuống vực, đè nữ công nhân tử vong

(PLO)- Xe tải chở cây keo lá tràm đang chạy ở sườn núi thì bị lật xuống vực, một phụ nữ làm công nhân bốc vỏ cây kéo bị cuốn theo, tử vong và tài xế bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, sáng 4-3, ô tô tải do tài xế Huỳnh Bá Phương (64 tuổi, ngụ xã Hòa Phú) cầm lái chạy trên đường đất ở khu vực lưng chừng núi tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Xe này chở đầy trên thùng những cây keo lá tràm vừa khai thác tại rừng trồng.

Vị trí xe tải rơi xuống vực. Ảnh: H.H

Lúc này, ô tô bất ngờ lao nhanh xuống vực rồi lật nhiều vòng. Trong lúc ô tô rơi xuống vực suối đã cuốn theo nữ công nhân Lê Thị Thêm (40 tuổi, quê xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam) khiến nạn nhân tử vong.

Chị Thêm là công nhân bốc vỏ cây keo lá trạm tại khu vực rừng trồng trên.

Tài xế Phương cũng bị thương nặng.

Lực lượng chức năng huyện Hòa Vang đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.