Đà Nẵng: Tìm thân nhân thi thể nam thanh niên trôi trên sông Hàn

(PLO)- Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã phát đi thông báo nhằm tìm kiếm thông tin của thi thể trôi trên sông Hàn.

Ngày 27-9, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đã thông báo tìm kiếm tung tích của một thi thể trôi trên sông Hàn vào ngày 25-9.

nan nhan song han cong an.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành vớt thi thể nạn nhân. Ảnh: MT.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 25-9, người dân đánh cá dưới chân cầu Trần Thị Lý, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn phát hiện một thi thể có đặc điểm nhận dạng là nam thanh niên khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m70, thể trạng vừa, tóc ngắn, mặc quần jean dài màu xanh, áo sơ mi sọc đen nổi trên sông.

Nạn nhân đã tử vong và trình báo cơ quan công an đến xử lý.

Hiện chưa rõ tung tích nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn thông báo ai là thân nhân của nạn nhân liên hệ đến cơ quan điều tra làm việc và gặp điều tra viên Hồ Thăng Quang theo số điện thoại 0905950717.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.