Đà Nẵng: Mượn băng đỏ đi giao thịt bị công an phát hiện

(PLO)- Người đàn ông giả vờ mượn băng đỏ của tổ dân phố để đi địa bàn khác giao thịt cho người quen nên vi phạm về phòng chống dịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, ông H.C.Q (49 tuổi, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) mượn băng đỏ của một thành viên ở tổ 51, phường An Khê để đi mua đồ thiết yếu. Mặc dù ông Q không phải là thành viên của tổ những vẫn được cho mượn.

Tuy nhiên, ông Q lại không đi mua đồ thiết yếu như lời hứa mà ông này đi giao thịt cho một người chị tên Tr ở quận Liên Chiểu. Băng đỏ cấp cho những thành viên của tổ nhằm để hỗ trợ người dân mua thực phẩm hoặc những việc thiết yếu nhất.

Khi ông Q đi đến chốt kiểm soát trên đường Hoàng Thị Loan (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) thì bị lực lượng chức năng tại chốt phát hiện.

Công an đã lập biên bản vi phạm đối với ông Q về lỗi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Người cho mượn băng đỏ cũng bị lãnh đạo phường An Khê xử lý vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.