Đà Nẵng: Mua bán dâm trong quán hớt tóc trá hình

(PLO)- Hai "tú bà" dùng hai căn nhà liền kề mở hai tiệm hớt tóc trá hình để hoạt động mại dâm.

Ngày 21-2, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (quê Quảng Nam) về tội chứa mại dâm.

Hiền bị bắt tạm giam bốn tháng còn Dung được cho tại ngoại vì đang mang thai.

Theo điều tra, từ tháng 9-2019, Hiền đến khu vực dốc Võng (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) để hoạt động mại dâm. Người này dùng hai căn nhà liền kề trên đường Trường Sơn để mở hai tiệm hớt tóc trá hình Hồng Trâm và Anh Đào.

Hiền rủ thêm Dung cùng tổ chức hoạt động mại dâm và tham gia bán dâm khi khách có nhu cầu.

Dung được phân công đứng tên cũng như quản lý các hoạt động của tiệm. Dung thu tiền của khách 150.000 đồng/lượt bán dâm và trả cho các cô gái 100.000 đồng, còn lại hai “tú bà” chia nhau.

Đêm 17-2, Công an quận Cẩm Lệ kiểm tra, bắt quả tang việc mua bán dâm tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.