Đà Nẵng: Công an tạm giữ 9 người tụ tập đánh bài ăn tiền

(PLO)- Những người tụ tập khai rằng do dịch, không đi làm nên tụ tập đánh phỏm nhằm giết thời gian.

Ngày 17-5, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đang tạm giữ chín người để điều tra về hành vi đánh bạc. Những người còn bị xử phạt do vi phạm về phòng chống dịch COVID-19.

Những người tham gia đánh bạc trái phép. Ảnh: H.H

Chiều 16-5, tổ công tác C1, lực lượng 911, Công an TP Đà Nẵng trên đường tuần tra phát hiện quán cà phê trên đường Vũ Trọng Hoàng (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) có dấu hiệu bất minh. Lực lượng này đã cử một trinh sát theo dõi động tĩnh bên trong thì phát hiện có nhóm người đánh bài ăn tiền.

Ngay sau đó, tổ công tác ập vào thì phát hiện chín người đàn ông đang tụ tập sát phạt bằng hình thức đánh bài phỏm. Trên chiếu bạc có 3 triệu đồng.

Những người này khai, do dịch không đi làm được nên rảnh rỗi và rủ nhau tụ tập đánh bài ăn tiền.

Một người khai chỉ ngồi xem chứ không tham gia đánh bạc, bị xử phạt vì vi phạm về phòng chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.